As primeiras 17 linhas.
Tôi thường nhóm lên những ngọn lửa từ khúc gỗ mục
Khắp bầu trời những dòng máu vô tội cháy rực
Tôi đổ đầy cốc của mình bằng những dòng nước biển
Rồi để trôi ra ngoài những đại dương bao la
Oooooh
Tôi đang bơi trong làn khói tôi đốt từ cây cầu kia
Nên xin chớ thương hại tôi
Vì tôi mất thứ tôi không xứng đáng
Thứ tôi không xứng đáng
Chúng tôi nghẹt thở khi những đám mây lại xuất hiện
Bạn lại lạc trong giận dữ của cơn cuồng phong dữ
Đến cuối cùng, cái chúng ta có là sự chia cách
Trong góc tối mỗi trái tim của mỗi con người
Oooooh
Tôi đang bơi trong làn khói tôi đốt từ cây cầu kia
Nên xin chớ thương hại tôi
Vì tôi mất thứ tôi không xứng đáng
No comments yet. Be the first to leave one.